Giáo Hạt Ba Làng: Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Hành Hương Năm Thánh | Rước Kiệu - Dâng Hoa - Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Tháng Hoa

27/05/2025
327

Giáo Hạt Ba Làng: Giới Hiền Mẫu Giáo Hạt Hành Hương Năm Thánh 
Rước Kiệu - Dâng Hoa - Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Tháng Hoa

Chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 05 năm 2025, tại thánh đường giáo xứ Ba Làng, đã long trọng diễn ra Ngày Hành Hương Năm Thánh dành cho giới hiền mẫu giáo hạt Ba Làng, trong tinh thần sốt sắng, hiệp nhất và đầy lòng mến yêu Mẹ Maria người phụ nữ tuyệt hảo của niềm tin.

Chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, đồng thời ghi dấu cuộc hành hương Năm Thánh 2025, như một tiếng vọng đức tin nối dài từ các bà mẹ trong giáo hạt, những người đã không ngừng vun trồng đời sống gia đình bằng lời cầu nguyện, gương sáng và trái tim của lòng thương xót.

Rước kiệu cung nghinh Mẹ Maria

Lúc 16 giờ 00, trong tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng và lời kinh Mân Côi vang lên tha thiết, đoàn rước khởi hành từ tiền đường nhà thờ giáo xứ Ba Làng tiến ra quảng trường trung tâm. Hàng ngàn bước chân hiền mẫu, tay cầm nến sáng, mắt hướng về kiệu Mẹ Maria, tạo nên một dòng chảy đức tin sống động và xúc động. Nổi bật trong đoàn rước là sự hiện diện đầy ý nghĩa và trang nghiêm của đội hoa hiền mẫu giáo xứ Tam Tổng, những người phụ nữ thôn quê đơn sơ mà thánh thiện, đã vượt chặng đường xa đến đây như một lời chứng cho tình yêu Mẹ Maria kết nối mọi giáo xứ trong hiệp nhất.

Dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh

Sau cuộc rước kiệu đầy xúc động, cộng đoàn bước vào phần dâng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong ánh chiều tà rực vàng và tiếng nhạc dâng hoa ngân vang, những vũ khúc được thực hiện cách cung kính, tinh tế và giàu ý nghĩa.

Trước hết, vãn hoa đồng ca của 1.500 em thiếu nhi giáo xứ Ba Làng với những vũ điệu ngây thơ, trong sáng, các em đã dâng lên Mẹ Maria những đoá hoa của sự đơn sơ, tinh khiết và lòng yêu mến non trẻ là biểu tượng cho thế hệ tương lai của Giáo hội.

Tiếp đến là đội hoa hiền mẫu giáo xứ Tam Tổng. Với từng bước chân khoan thai, từng cử điệu nhịp nhàng, quý hiền mẫu giáo xứ Tam Tổng đã dệt nên một bản tình ca thiêng liêng, kết nên đóa hoa đức tin đầy lắng đọng và sâu sắc. Sự hiện diện đầy tình nghĩa của đội hoa hiền mẫu giáo xứ Tam Tổng như lời chứng sống động về một đời sống đạo kiên trung và thầm lặng, đặt trọn niềm tin cậy vào Mẹ Maria.

Cuối cùng là đội hoa hiền mẫu giáo xứ Ba Làng. Với tất cả lòng sốt mến và tâm tình yêu mến của chủ nhà, đội hoa hiền mẫu Ba Làng đã khép lại phần dâng hoa với khí chất trang nghiêm, lời ca thành kính và niềm vui hiệp thông dạt dào. Tất cả như một vườn hoa thiêng liêng dâng lên Mẹ giữa ngày hành hương Năm Thánh trọng đại.

Thánh lễ tạ ơn cùng với Mẹ Maria

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa, Cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, có đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo hạt. Sự hiện diện thân tình của quý sơ hai hội dòng Mến Thánh Giá và dòng Thánh Phaolô, cùng quý khách từ các giáo xứ lân cận trong giáo hạt, đặc biệt giới hiền mẫu đến từ giáo xứ Tam Tổng xa xôi, đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần trang trọng và sốt sắng.

Khởi đi từ bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh (Ga 14, 23-29), Đức Giêsu phán với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy...”Khác với sự bình an mà thế gian vẫn mơ tưởng vốn tạm bợ, dựa trên quyền lực hay sự thoả hiệp, bình an của Đức Kitô là bình an đến từ tình yêu chân thật, từ sự kết hiệp với Chúa Cha trong Thánh Thần. Đó là bình an nội tâm, bình an ngay cả trong bão tố, bình an bắt nguồn từ niềm xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta.

Đức Tổng Giuse mượn lại lời của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV khi ra mắt cộng đoàn dân Chúa tại quảng trường Thánh Phêrô: thế giới ngày hôm nay cần “sự bình an” và “cần xây những nhịp cầu” như một lời tiên tri thời đại, một lối sống cần thiết cho Giáo hội hôm nay.

Ngài nhấn mạnh: Giữa một thế giới đầy xáo trộn, chiến tranh, chia rẽ, bạo lực, và đổ vỡ niềm tin; sứ mạng của người Kitô hữu không phải là chạy trốn, mà là đem bình an của Chúa đến cho đời. Bình an ấy không đến từ việc giữ im lặng hay làm ngơ, mà từ sự hiện diện thầm lặng nhưng vững vàng của người tín hữu sống kết hiệp với Chúa trong từng lựa chọn nhỏ của đời thường.

Bên cạnh đó Đức tổng Giuse nhấn mạnh “Xây cầu” là một hình ảnh mạnh mẽ. Nó trái ngược với việc “xây tường” vì nó là nguyên nhân cho sự chia cắt và loại trừ. Đức Tổng nói thêm: “Người hiền mẫu là người xây những nhịp cầu: giữa chồng và con cái, giữa các thế hệ trong gia đình, giữa cộng đồng xã hội và Giáo hội.” Trong đời sống gia đình, người mẹ là điểm tựa yêu thương, là người gìn giữ ngọn lửa đối thoại, hòa giải, và cảm thông. Khi thế giới đầy những “bức tường” hiểu lầm, ích kỷ, và hờ hững, chính người hiền mẫu là những “nhịp cầu” của sự tha thứ, của lời khuyên bảo dịu dàng, của đôi tay nối kết yêu thương. Trong Giáo hội, người mẹ Công giáo còn là người truyền đức tin, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, và nâng đỡ những người thân đang yếu lòng, xa Chúa. Bằng sự hy sinh âm thầm, nhiều người mẹ đang là “cây cầu” dẫn con cái trở về với các bí tích và với đời sống thánh thiện. Ngoài ra Đức Tổng còn mời gọi các bà mẹ trong ngày hành hương: “Hãy trở thành những người nữ của bình an. Hãy làm men, làm muối, làm ánh sáng. Hãy sống hiền hậu, nhẫn nại, và đầy yêu thương.” Chúng ta không thể chấm dứt chiến tranh toàn cầu, nhưng mỗi người hiền mẫu có thể làm dịu đi một “cuộc chiến” trong gia đình mình, xây một nhịp cầu nơi trái tim người thân của mình, và gieo bình an trong ánh mắt, trong lời nói, trong cử chỉ thường ngày.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Quản hạt Ba Làng, Giuse Nguyễn Văn Bình, thay mặt cộng đoàn, đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Tổng Giuse, cha Tổng Đại diện, cha Giám đốc Đại chủng viện, quý cha Toà Giám mục, quý sơ, quý khách và toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ khép lại với phép lành Năm Thánh kèm ơn Toàn Xá, ban xuống trên toàn thể cộng đoàn như suối nguồn ân sủng dồi dào mà Chúa thương ban cho những tâm hồn thành tâm hoán cải và hiệp thông trong Hội Thánh.
Ngày hành hương năm nay không chỉ là một cuộc hội tụ của giới hiền mẫu giáo hạt Ba Làng, mà còn là dấu ấn đức tin của những người mẹ thánh thiện, kiên trì bước đi với Chúa giữa thế gian đầy biến động. Những vãn hoa đã dâng, lời kinh đã hát, ánh mắt đã hướng về Mẹ… tất cả sẽ còn ngân vang mãi trong tâm hồn mỗi người như một lời hứa trung tín, một sự dấn thân bền bỉ và một sứ mạng yêu thương không mỏi mệt.


Ban Truyền Thông GP. Thanh Hoá